Phật Học Vấn Đáp


Chúng ta tu tịnh độ cần gì phải sanh về tịnh độ nữa?
Đã từng nghe một vị cư sĩ nói, người trong thế giới Ta bà muốn sanh về Tây phương còn người ở Tây phương lại muốn sanh vào thế giới này, như vậy tâm cầu là triệt để nhất, vì tâm tức là Phật, cũng chính là Tịnh độ. Thế thì chúng ta tu Tịnh độ cần gì phải sanh về Tịnh độ nữa?
Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí | Xem: 430

8/5/2022 6:58:57 PM
Những điều này hoàn toàn không đúng, rất có hại cho người. Ông nên biết chúng ta cầu vãng sanh Cực lạc là vì muốn thoát ly sanh tử luân hồi. Người ở cõi Tây phương muốn trở lại Ta bà là do việc tu học đã thành tựu, theo nguyện lực mà độ chúng sanh. Phàm phu và các bậc Thánh nhơn hoàn toàn khác nhau. Ý nghĩa cầu sanh là hoàn toàn khác nhau. Vị cư sĩ nói cầu tâm, vậy người mới học Phật biết tâm là cái gì? Lại nữa, cái gì là cầu pháp? Tại sao dùng lời nói trống rỗng như thế? Tâm chính là Phật, là Tịnh độ, lời lẽ không sai! Nhưng xin hỏi cư sĩ ấy có tâm hay là không? Nếu như có tâm thì chính ông ấy là Phật hay sao?

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Thẻ
Giới        Tịnh Độ        Tây Phương        Ta Bà       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật