Nếu tu mà chẳng đạt đến cảnh giới hoàn toàn viên mãn, thì đâu thể vô tâm hợp đạo! Tu tăng vọng tưởng, nhưng khi tu thành vọng sẽ diệt. Còn chẳng tu mà vọng thì vọng tưởng nối tiếp vô cùng. Hãy suy nghĩ đi!
Lời Nói Đầu Thượng Tọa Thích Phổ Huân
Phép Quán Tướng Bạch Hào Của Phật Bồ Tát Bật Sô Hành Sách Triệt Lưu | Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa, Việt Dịch
Khuyên Nỗ Lực Tinh Tấn Đại Sư Diệu Hiệp | Cư Sĩ Minh Chánh, Việt Dịch
Xuất Gia Và Mục Đích Của Xuất Gia Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm | Ni Sư Thích Nữ Tuệ Đăng, Việt Dịch