Kẻ hèn này công việc bận bịu, thân quay mòng mòng như ngọn đuốc, đi thì chẳng đến nơi nào nhất định, ở thì chẳng có lúc nhất định. Phàm là người đến thăm đều chẳng thể gặp được. Muôn phần xin đừng nhọc công viếng thăm kẻo tôi mắc tội!
Nhiếp Tâm Niệm Phật Và Gắng Trừ Lỗi Mà Chưa Được Như Ý Đại Lão Hòa Thượng Thích Ấn Quang | Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Việt Dịch
Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Là Tam Bảo Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Cư Sĩ Diệu Âm, Việt Dịch
Mượn Cảnh Mộng Đạt Thật Tướng Hòa Thượng Thích Phước Nhơn
Tùy Duyên Mà Không Phan Duyên Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Cư Sĩ Diệu Âm, Việt Dịch