Khi nãy tôi đã không nói rồi hay sao? Là cũng có quỉ, cũng có thần, cũng có ma: yêu ma, quỉ quái gì cũng đều có hết. Chỉ xem là quý vị có trí huệ hay không có trí huệ, để nhận ra hay không nhận ra thôi!
Niệm Thánh Hiệu Di Đà Là Gây Nhân Phật Hòa Thượng Thích Phước Nhơn
Lý Do Phải Làm Lành Lánh Dữ Và Phải Nguyện Sanh Tịnh Độ Nhiều Tác Giả
Cách Đoạn Tuyệt Thị Phi Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Nói Và Nghe Sa Môn Thích Đạo Thế chùa Tây Minh | Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh, Việt Dịch