Phật Học Vấn Đáp


Thế nào gọi là sự nhất tâm và lý nhất tâm?

8/6/2022 9:56:21 AM
Trì danh hiệu Phật có sự và lý, cho nên tu niệm đạt được nhất tâm bất loạn phân thành sự nhất tâm và lý nhất tâm. Tín nguyện niệm Phật, tâm không theo các duyên bên ngoài, tập trung tâm ý, thì gọi là sự trì danh hiệu Phật. Biết rõ tâm này là Phật, năng niệm và sở niệm đều là không, gọi là lý trì danh hiệu Phật. Bất luận là sự trì hay lý trì, nếu như kiến tư[65] đoạn tận thì gọi là sự nhất tâm; nếu như đạt được khai ngộ tâm tánh thì gọi là lý nhất tâm. Sự và lý đương nhiên trên hình thức phân thành hai, nhưng thực chất chỉ là một. Sự đến thời viên mãn đều phát xuất từ Lý; Lý đạt được viên mãn đều phát xuất từ sự. Chỉ cần đạt được chuyên nhất thì lý sự viên dung. Người mới học đều từ sự mà thực hành, tinh tấn chuyên nhất, tự nhiên thể nhập chư Pháp thật tướng.

______________
Kiến tư là chỉ cho kiến hoặc và tư hoặc, đây là hai món mê lầm của chúng sanh trong ba cõi.
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí



Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật