Nhìn như vậy thì chẳng nên ăn chay, tu hành, rèn luyện khổ sở, vì nhục thân phàm phu cũng có thể lên... Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa | Xem: 52


Câu Hỏi

Nhìn như vậy thì chẳng nên ăn chay, tu hành, rèn luyện khổ sở, vì nhục thân phàm phu cũng có thể lên cõi trời được ư? (Diệp Ngân Nữ hỏi)

Trả Lời

Nguyệt cầu chẳng phải là cõi trời, mà thuộc về vật chất khí thế gian, lên đó [sẽ thấy] là một vùng hoang vắng, thê lương, chẳng trang nghiêm như địa cầu, sao lại khổ sở đến đó? Để đến đó, cũng chẳng cần phải tu luyện! Chỗ hy vọng sẽ đến được bằng tu luyện thuộc về cõi biến hóa bởi tâm linh, chẳng liên can gì đến chuyện này!

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp