Khi Hoặc nghiệp đã hết, sẽ chẳng phải là chúng sanh. Chẳng phải là chúng sanh bèn hòa thuận. Do vậy, nhìn vào cõi sen ở phương Tây, toàn là các vị thượng thiện nhân, nên có tên là Cực Lạc, mới biết là chuyện chẳng tầm thường!
Khuyên Nhủ, Giãi Bày Lần Nữa Bồ Tát Bật Sô Hành Sách Triệt Lưu | Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa, Việt Dịch
Đại Thế Chí Bồ Tát Thích Như Sầm | Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Việt Dịch
Niệm Phật Mấy Chục Năm Cũng Chưa Vãng Sanh Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Cư Sĩ Minh Trí và Mẫn Đạt, Việt Dịch
Đạo Sư A Di Đà Phật Thích Như Sầm | Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Việt Dịch