Nếu hiểu theo mặt chữ thì [tâm và thức] đều là tĩnh từ. “Tâm” là nói đến Bổn Giác chân tánh. “Thức” là nói tới cái vọng tâm sau khi bị nhiễm. Nếu xét theo từ ngữ để giải thích, chúng đều là động từ. Thức có nghĩa là phân biệt, tâm là ý niệm.
Niệm Phật Phải Cầu Sanh Tây Phương Cực Lạc Hòa Thượng Thích Phước Nhơn
Long Thư Vương Cư Sĩ Khuyên Người Tu Pháp Tịnh Độ Thẳng Tắt Đại Sư Tông Bổn | Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến, Việt Dịch
Người Ăn Chay Tăng Trưởng Lòng Từ Bi Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Thích Tâm Anh, Việt Dịch
Khai Thị Cho Sa Di Tại Tịnh Đại Sư Hám Sơn | Thượng Tọa Thích Hằng Đạt, Việt Dịch
Trích Dẫn Tịnh Độ Pháp Ngữ Của Đại Sư U Khê Mao Dịch Viên | Hòa Thượng Thích Minh Thành, Việt Dịch
Khuyên Người Cầu Sanh Tịnh Độ | Hòa Thượng Thích Hân Hiền, Việt Dịch
Khuyên Tu Đại Sư Diệu Khẩu | Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn, Việt Dịch
Lấy Việc Lợi Lạc Chúng Sanh Làm Đầu Cư Sĩ Mao Lăng Vân cung kính kết tập | Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa, Việt Dịch