Đại sự là sanh tử. Xin hãy suy nghĩ kỹ, trong nhân gian còn có chuyện nào lớn hơn điều này nữa ư? Chỉ có mình đức Phật có thể liễu sự này, cho nên Ngài ứng thế để giải quyết chuyện này cho chúng sanh.
Lời Tựa Cư Sĩ Mao Lăng Vân cung kính kết tập | Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa, Việt Dịch
Dạy Quách Thiện Hữu Đại Sư Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc | Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa, Việt Dịch
Thân Tuy Xuất Gia, Chẳng Cầu Tịnh Độ Đại Sư Tông Bổn | Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến, Việt Dịch
Chuẩn Bị Hành Trang Trên Đường Về Tịnh Độ Đại Sư Tông Bổn | Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến, Việt Dịch