Trán: trời; ngực: người; bụng: súc sanh; đầu gối: ngạ quỷ; bàn chân: địa ngục. Cũng có thuyết bảo: Bụng là ngạ quỷ, đầu gối là súc sanh. Trong tay không có sách, nên chẳng nhớ vốn là như thế nào!
Lòng Từ Bi Không Giết Hại, Thường Phóng Sanh Đại Sư Tông Bổn | Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến, Việt Dịch
Tu Tịnh Nghiệp, Điều Căn Bản Là Phải Quyết Lòng Cầu Sanh Tây Phương Đại Lão Hòa Thượng Thích Ấn Quang | Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Việt Dịch
Nguyện Có Sâu Thiết, Hạnh Mới Được Tinh Cần Đại Lão Hòa Thượng Thích Ấn Quang | Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Việt Dịch
Niệm Phật Ðầy Ðủ Tam Học Pháp Sư Viên Anh | Thích Nguyên Anh, Việt Dịch