Sanh ra là bởi vì sắc, chết đi cũng bởi vì sắc, chỉ vậy mà thôi. Nếu con không thấy rõ được điều đó thì sẽ trong sắc mà sanh, rồi trong sắc mà chết vậy.
Tùy Phận Đại Sư Diệu Hiệp | Sa Môn Thích Tịnh Lạc, Việt Dịch
Huệ Nghiêm Đại Sư Khai Thị Niệm Phật | Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Việt Dịch
Khai Thị Cho Đại Chúng Trước Lúc Bắt Đầu Niệm Phật Trường Kỳ Suốt Ba Năm Bồ Tát Bật Sô Hành Sách Triệt Lưu | Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa, Việt Dịch
Ba Nghiệp Tương Ưng Công Phu Thành Tựu Hòa Thượng Thích Diệu Liên | Thích Tâm An, Việt Dịch