Đây là nói đến nước trong hạ giới, chứ thiên giới thanh tịnh, quang minh, họ có sự hưởng thụ riêng biệt; nhưng họ thấy [nước dưới] hạ giới xấu, bẩn, ô uế, xông vào mũi khiến mắc ói. Dẫu chẳng thấy như ngọc lưu ly, há vật ô uế ấy còn đáng để uống ư?
Đệ Nhất Nghĩa Đế Cứu Cánh Là Không Hòa Thượng Thích Diệu Liên | Thích Tâm An, Việt Dịch
Chế Độ Xã Hội Ngày Xưa Với Ngày Nay Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Thượng Tọa Thích Nguyên Hùng, Việt Dịch
Kệ Niệm Phật Hạ Thủ Công Phu Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Sinh Tử Việc Lớn Thượng Tọa Thích Tâm Hải