Trán: trời; ngực: người; bụng: súc sanh; đầu gối: ngạ quỷ; bàn chân: địa ngục. Cũng có thuyết bảo: Bụng là ngạ quỷ, đầu gối là súc sanh. Trong tay không có sách, nên chẳng nhớ vốn là như thế nào!
Chỉ Nương Pháp Niệm Phật Sẽ Được Qua Biển Sinh Tử Pháp Sư Viên Nhân | Thượng Tọa Thích Quảng Ánh, Việt Dịch
Niệm Phật Nên Giữ Ý Căn Đại Sư Diệu Hiệp | Sa Môn Thích Tịnh Lạc, Việt Dịch
Đệ Nhất Nghĩa Đế Cứu Cánh Là Không Hòa Thượng Thích Diệu Liên | Thích Tâm An, Việt Dịch
Nhiều Người Cho Rằng Bản Soạn Dịch Kinh Vô Lượng Thọ(1) Là Không Chính Xác Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Thượng Tọa Thích Nguyên Hùng, Việt Dịch
Duy Thức Học Đối Với Người Niệm Phật Pháp Sư Duy Hiền | Thượng Tọa Thích Đức Trí, Việt Dịch
Ðược Ðiều Vui Mừng, Nhớ Niệm Phật Đại Sư Diệu Hiệp | Sa Môn Thích Tịnh Lạc, Việt Dịch
Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Khai Thị Tu Hành Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Bồ Đề Tâm Với Môn Tịnh Độ Hòa Thượng Thích Thiền Tâm