Phật Học Vấn Đáp


Làm sao mà mình không rơi vào việc chỉ đạo sai khiến người khác?
Bạch Hòa thượng! Con luôn muốn khuyên nhắc, giúp đỡ mọi người làm việc thiện. Thế nhưng, sau một thời gian trong tâm ý con lại muốn lãnh đạo và truyền mệnh lệnh để sai bảo. Kính hỏi Hòa thượng: Làm sao mà mình không rơi vào việc chỉ đạo sai khiến người khác? Mong Hòa thượng chỉ dạy cho con hiểu.

8/16/2022 11:33:56 AM
Ban đầu là phụ giúp, hướng dẫn người khác làm việc tốt, sau đó lại muốn lãnh đạo người khác. Nguyên nhân là do tính chủ quan, ngoài ra còn do tập khí phiền não. Đó chính là ý niệm muốn khống chế người khác nghe theo lời mình. Người học Phật nhất định phải khống chế tập khí của mình là chính yếu, buông bỏ ý niệm khống chế người khác mới đúng thật là hành Bồ tát đạo. Nếu ở đâu bạn cũng muốn làm những chuyện như vậy thì một cách vô tình tự mình tạo thành những chướng ngại trên con đường tiến tu của chính mình, không thể sống hòa hợp với mọi người. Những ý tưởng, hành vi này Hòan toàn không tốt, cần phải điều chỉnh lại. Nhà Nho dạy con người phải luôn biết “khiêm hạ”, chỉ có khiêm hạ mới vì chúng sanh phục vụ, mới thực hành hạnh bố thí cúng dường. Không có lòng khiêm hạ thì sanh tâm cống cao ngã mạn, ở đâu cũng muốn chỉ huy người khác, dùng mệnh lệnh để thay đổi, chỉ bày. Bản thân mình chưa hiểu hết mà hay đi chỉ trích người này, người kia, đó là làm chướng ngại con đường tu tập của mình.
Trích từ:  Tịnh Độ Vấn Đáp. Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Dịch Giả : Thích Nhuận Nghi



Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật