Phật Học Vấn Đáp


Tụng phổ môn, a di đà mỗi ngàỵ. tu như vậy có phù hợp không?
Tôi ăn chay một tháng rồi quy y, và tiếp tục ăn trường chay từ đó. Nhân vì còn có trách nhiệm đối với gia đình nên không thường xuyên tham gia hội niệm Phật. Kinh điển Phật giáo quá nhiều, mỗi bộ kinh là mỗi bảo tạng, nhưng sanh mạng con người quá ngắn ngủi. Mỗi bộ đều cần nên thọ trì, thật là việc ngoài khả năng. Do vậy, tôi chọn Quán Thế Âm Bồ tát Phổ môn phẩm trong kinh Pháp hoa và kinh Phật thuyết A Di Đà làm hai thời khóa tụng và kết hợp thọ trì Tín, Nguyện và Hạnh. Hiện tại, từ năm đến sáu giờ sáng thì tôi tụng kinh Phổ môn, buổi tối khoảng 11 giờ thì tụng kinh A Di Đà. Tụng kinh xong niệm ngàn lần danh hiệu Phật. Thời gian này tu niệm như vậy có phù hợp không? Không cần dùng pháp khí có được không?

8/5/2022 5:04:07 PM
Niệm Phật cần định tâm, công phu thành thục sẽ được nhất tâm bất loạn. Cảnh giới này, mỗi người tại gia sáng tối tụng niệm có thể đạt được. Đến với ban trợ niệm chẳng qua là kết duyên tùy hỉ, nếu bận không đi thì chẳng có quan hệ gì. Nhưng mà tu tập tại nhà đừng để gián đoạn. Sáng tụng Phổ môn, tối tụng kinh A Di Đà cũng được. Nhưng phải biết, tu tập cốt yếu cần tinh chuyên chứ không phải số nhiều. Nếu tham nhiều mà không tinh chuyên thì sẽ không có hiệu quả cao. Không phải Thiền gia chỉ tham một câu thoại đầu suốt cả cuộc đời sao? Vấn đề dùng pháp khí, hoàn cảnh cho phép thì dùng, nếu không thì thôi.
Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Niệm Phật        Quán Thế Âm        Tụng Kinh        Phật Giáo        Quy Y       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật